Con ngựa vằn Pumba đã bị xổng khỏi rạp xiếc gây mối nguy hại cho người dân. Nhiều cảnh sát được huy động để truy bắt nhưng không thể khiến nhân viên cứu hộ bắn chết con vật hôm 2/10.
Hai con ngựa vằn trốn thoát khỏi chuồng khi rạp xiếc Circus Barlay di chuyển đến một địa điểm mới ở Tessin, đông bắc nước Đức. Con đầu tiên bị bắt trở lại rạp xiếc ngay sau đó, nhưng con thứ hai có tên Pumba đã chạy lên cao tốc A20 gần Rostock, phía bắc nước Đức và gây ra cảnh tượng hỗn loạn.
Nhiều xe hơi phải phanh gấp để tránh đâm vào con vật trên cao tốc, khiến hai chiếc xe đâm vào nhau, khiến tuyến đường bị đóng cửa. Cảnh sát quận Rostock đã triển khai lực lượng lớn để truy bắt Pumba.

Con ngựa vằn xổng chuồng bỏ chạy trên một đoạn đường ở đông bắc nước Đức. Ảnh: AFP.
Sự xuất hiện của cảnh sát khiến con ngựa vằn càng thêm hoảng loạn, nhảy lên mui một chiếc xe và gây hư hại cho phương tiện này. Một xe tuần tra bị hư hỏng và một cảnh sát bị thương nhẹ khi cố bắt Pumba bằng tay không.
Đến trưa ngày 2/10, sau nhiều lần cố gắng bắt Pumba nhưng không thành, cảnh sát đành "bó tay" và đề nghị đội cứu hộ động vật khẩn cấp của sở cứu hỏa hỗ trợ. Nhân viên cứu hộ cuối cùng đã bắn chết Pumba ở cánh đồng gần thị trấn Thelkow.

Nhân viên cứu hộ dùng súng để bắn hạ Pumba. Ảnh: CNN.
Hành động bắn chết Pumba đã dẫn tới nhiều cuộc tranh cãi ở Đức, khi nhiều người đặt câu hỏi lý do đội cứu hộ không sử dụng súng gây mê. Theo phát ngôn viên chính quyền thành phố Rostock, việc sử dụng súng gây mê không phải phương án tối ưu vì nhân viên cứu hộ không thể tiếp cận con vật ở khoảng cách 60 m để bắn.
Tuy nhiên, các nhân chứng kể rằng phát súng hạ Pumba được bắn từ khoảng cách 10 m. "Con vật thật sự không gây nguy hiểm", Petra Melchin, người chứng kiến sự việc, cho hay. "Nó đã kiệt sức và gục đầu xuống".
Chủ sở hữu của Circus Barlay cho biết sẽ kiện người đã nổ súng bắn Pumba. Phát ngôn viên của cảnh sát cho hay các nhà chức trách không biết cơ quan cứu hộ động vật đã mang theo đạn thật khi truy bắt con vật.
VietBF © sưu tầm