View Single Post
Old 10-20-2019   #22
tbbt
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
tbbt's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 2,693
Thanks: 2,543
Thanked 7,144 Times in 2,176 Posts
Mentioned: 80 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1213 Post(s)
Rep Power: 24
tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9
tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9
Default

Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
khi chửi người, đừng tạo cơ hội cho người chửi lại.
Quote:
Originally Posted by trungthu View Post
Câu này của thầy hai PK tui phải học thuộc và làm kinh nhật tụng ...tui phải đọc câu kinh này trước khi vào VBF.

Đọc kinh xong Bác nhớ xoa đầu ..úi chao phải dùng chiêu chưởng gì đây ???: hafppy:
Hí…hí…tbbt mới sáng chế ra “Chửi Chưởng Pháp” bây giờ đem ra chửi tiếp cũng chưa muộn

“Một người dám chửi cả bầy cả đàn là ngu rồi đưa ra luận cứ chính xác có sức thuyết phục mà bầy đàn ngu đó không nói lên lời hoặc viết ra được để phản bác lại…thì người chửi đó quả là người thông minh. Thế rồi cả bầy cả đàn đó tức khí chửi lại cho (một) người đó là ngu một cách vu vơ như gió thoảng mà chẳng đưa ra được cái luận cứ nào hết…thì bầy đàn đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ vì lòi ra cả lũ ngu đần, cả bè lũ nhục nhã...hơn thế nữa là nguyên một bầy lừa!!!”


Áp dụng với chung với khẩu khuyết nầy


“Chửi Chưởng Pháp” đã làm cho biết bao cao thủ quê độ nghẹn lời mang cục tức anh ách trong lòng…mong từng ngày từng giờ canh me để gặp lại chủ nhân trả thù phục hận nhưng lực bất tòng tâm vì những cao thủ đó còn “thấp thủ” phải bôn ba trong PM rồi hóa thân…rồi lại hóa thân nữa tùm lum lập bầy lập đàn rồi từ từ biến thành một bang nhóm quái khách ý…lộn… “Quái Vật Muôn Mặt” liên kết với bang hội “Kẻ Thù Truyền Kiếp” quyết chí rửa hận.

Một hôm bọn chúng tu tập trong trang trại lu xu bu, một kiếm khách tình cờ dạo chơi thì bị vài tên trong trang trại trêu ghẹo… một tên quá khích vì luôn minh định rằng “ai không phải bạn ta đều là kẻ thù của ta” rồi dùng “Ảo Ảo Bơm Điểm Thủ Pháp” khống chế kiếm khách! Thế là đồng bọn nhau nhau dùng “Moi Móc Thủ Vỹ Tâm” truy lùng ráo riết mọi kẻ nào đã từng ngao du với kiếm khách và kẻ quá khích đó dùng chiêu “Chụp Mũ Vô Liêm Sĩ” vào một kiếm khách khác hòng loại bỏ thủ tiêu bất cứ người nào muốn tranh bá chủ võ lâm chí tôn với bọn họ, đã vậy hắn lấy đất trét lên mặt tuyên cáo Thủ Lĩnh Giang Hồ Đệ Nhứt Kiếm Không Sợ Ai Chỉ Sợ Vợ là chủ mưu gây chia rẻ cho chốn giang hồ gió tanh mưa máu ngày nay! (teng teng tèn…xin xem tiếp hồi sau sẽ rỏ)

Kiếm khách dùng chiêu “Ỷ Thiên Chổi Chà Lăng Vi Bộ” thoát khỏi vòng vây mà hắn tự luyện chế biến thành công từ khi lấy vợ vì vợ hắn cũng như vợ mọi người khác hay dùng “Ỷ Thiên Chổi”. Thủ Lĩnh Giang Hồ Đệ Nhứt Kiếm Không Sợ Ai Chỉ Sợ Vợ tuyên bố lạnh lùng ai muốn chơi chơi tới cùng rồi im lặng dùng chiêu im lặng là vàng mà chọc tức bọn họ, bọn họ bực tức quá cứ đem ảo ảo bơm điểm thủ pháp mà dùng tới dùng lui dùng hoài như mấy đứa con nít đòi mẹ phải cho đứa nầy bú thêm chút nữa hay đứa kia phải bỏ bú chút đỉnh nữa cho công bằng…khiến giới giang hồ võ lâm bỏ kiếm bỏ đao bỏ thương ôm bụng cười muốn té ghế!
Bỗng kiếm khách một mình hiên ngang trở lại trang trại dùng 3 chiêu “Thành Tâm Kiếm” múa choãng liên hoàn…khiến bọn họ thất kinh đưa mắt nhìn nhau không dám động thủ. Chủ nhân chửi chưởng pháp vì cảm kích cái khí phách anh hùng kiếm khách đó nên huýt sáo cùng dạo bài “tiếu lâm forum du côn một chiều khúc” chọc quê bọn họ.

Cả bọn mừng húm vì kẻ thù không đội trời chung đây rồi, bọn tao canh me chờ hoài giờ đây ra nạp mạng…thế thì cả đám tung chưởng kiếm côn gậy ào ào tuôn ra cùng lựu đạn nổ banh trời nhứt quyết phanh thây xẽ thịt uống máu kẻ thù cho hả dạ vừa lòng … Chủ nhân bình tâm như dại nhìn bọn họ bằng…một phần tư con mắt vừa nhấp ly trà độc ẩm vừa gõ keyboard như phụng múa rồng bay…copy… paste…enter…submit message… 3 chiêu chửi chưởng pháp…bình…bình…bình…

Cát bay gió thổi bụi cuốn đầy trời…kình lực khủng khiếp…một hồi lâu sau vạn vật mờ nhạt gần như trở lại yên tỉnh thì thấy tên quá khích đó bị tẩu hỏa nhập ma vì chưởng pháp đã đẩy lùi chiêu chụp mũ vô liêm sĩ phản chiêu vào trong ngũ tạng của hắn cùng chiêu thức thứ 2 của chưởng pháp đánh vô đầu hắn khiến hắn như điên dại vì 2 chiêu thức nầy đã đi vào trong tâm não hắn không biết phải hóa giải ra sao đây!? Còn những bọn còn lại thì óc tàu hủ quay mồng mồng như chong chóng, đầu quay cuồng tối tăm mày mặt mũi, hai con mắt trợn tròng trợn trắng vì bị….cục tức tử từ trong tim gan ngày càng chồng chất ngập đầy trong ngũ tạng lục phủ rồi cứ đẩy cục tức khí ấy lên động tại 2 con ngươi và dường như muốn rớt ra ngoài…rồi nghe tiếng la thất thanh ư…á…hự…cứu…help…

Thế là kimdungqsol dùng quyền lực tối thượng cứu độ chúng sanh…xóa bài làm lại!!!

Chủ nhân còn giữ mấy chiêu thức đó trong My Documents sẽ biến hóa chế biến thêm tùy trường hợp mà sử dụng trong tương hay bất cứ khi nào cần. Ai missed đọc qua mấy chiêu thức đó mà vì tò mò muốn biết hay muốn “ngâm cứu” thì PM cho chủ nhân chủ nhân gởi qua cho.

Fly...fly...cáo từ
tbbt_is_offline   Reply With Quote
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	_facebook_1503839998195.jpg
Views:	0
Size:	109.7 KB
ID:	1471225  
The Following 7 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
anhhaila (09-09-2020), dnguyen1 (03-21-2020), hoanglan22 (10-21-2019), longhue (08-23-2020), phokhuya (10-20-2019), SlyGuy (09-09-2020), trungthu (10-21-2019)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09331 seconds with 11 queries