Quote:
Originally Posted by banmai05
Người Kurd là một sắc dân không nhỏ tổng sổ khoảng 25 triệu người, sống ở nhiều nước khác nhau ở Caucasus và các nước lân cận, một dân tộc đáng thương mãi đi tìm một mảnh đất để gọi là quốc gia của mình mà không được vì đã bị lừa phỉnh phản bội nhiều lần từ đồng minh lợi dụng sức chiến đấu của họ với sự hứa hẹn về một mảnh đất cho họ làm quê hương sau khi chiến thắng, thế nhưng tất cả chỉ là bánh vẽ, gần đây trong chiến tranh Irak lực lượng người Kurd là một nhân tố quan trọng đươc Mỹ dùng để ổn định tình hình. Một sắc dân với nền văn hoá lâu đời và dân số không nhỏ đã luôn đứng về phía đồng minh trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng và sau đó bị bỏ rơi thật đáng tiếc thì không thể đem so sánh với một nhóm sắc tộc nhỏ bé người Fulro ở Việt Nam, vì sắc tộc Fulro không đủ mạnh cũng như không đủ nhân lực để tạo thành một quốc gia được.
Vả lại phản bội là phản bội là bội tín dù với con cái trong gia đình hoặc với ông bà cha mẹ không phân biệt lớn nhỏ.
|
Đúng như bạn nói dân số có thể là gần 30 triệu . Nhưng họ sổng rải rác nhiều nơi .
wikipedia.org :Người Kurd chiếm đa số dân cư vùng tự trị Kurdistan thuộc Iraq, và thiểu số đáng kể tại Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, nơi những phong trào dân tộc Kurd tiếp tục theo đuổi mục tiêu giành quyền tự trị và văn hóa cho người Kurd.
Đã gọi là phong trào đòi tự trị có mảnh đất ....tức là phải có một chính thể gì đó và thành lập chính phủ .
Thật sự các đời TT mỹ cho đến hiện nạy Tui chưa thấy báo chí quốc tế hay trong nước nói về ký văn bản hứa hẹn giúp người kurd có một mảnh đất để thành lâp quốc gia tự trị
Đặt ngược lại chúng ta là ngưởi việt tị nạn sống rải rác trên toàn thế giới muốn giành lại mảnh đất MN , chính phủ mỹ nếu giúp trang bị vũ khí thì không thể gọi là đồng minh với người tị nạn , bởi vì người tị nạn chúng ta chưa thành lập một chính thể hay chính phủ lưu vong , để được những nước trên thế giới ủng hộ giành lại MNVN
Cho nên 2 trường hợp này khác nhau . VNCH bị đồng minh phản bội thì đúng nghĩa