Quote:
|
Kazakhstan là nơi duy nhất trên thế giới không có trẻ mồ côi. Điều này khiến khách du lịch rất ngạc nhiên! Ở Kazakhstan, một số trẻ em sống trong nhà của chú hoặc dì quanh năm. Hóa ra đó là một truyền thống của người Kazakhstan. Nếu tai nạn xảy ra trong một gia đình, khi đứa trẻ không được cha mẹ nuôi nấng, chúng sẽ tự động được nhận nuôi bởi những người họ hàng hoặc bạn bè có mối quan hệ tốt của cha mẹ. Chúng không bao giờ trở thành trẻ mồ côi.
|
Lầm rồi, mồ côi và bụi đời khác nhau.
Mất cha mẹ, nhờ cô chú hoặc bạn bè nuôi giùm thì cũng vẫn là trẻ mồ côi.
Còn kiểu nói điệu bộ rằng vì có nơi thân tình nhận nuôi không đứa trẻ nào phải sống vất vưởng lang thang nữa, thì Thụy Sĩ Thụy Điển Áo Úc Canada Singapore Nhật... rất nhiều nước có cơ quan nuôi dạy giúp cho không còn trẻ bụi đời.
Tuy rằng không nơi nào hoàn hảo, nhưng trẻ mồ côi cho vô cơ sở chính phủ sẽ "chắc ăn" hơn. Đây là nơi nhân viên ăn lương chính phủ, không như thím hay dượng miễn cưỡng phải nuôi cháu chồng cháu vợ lúc nào cũng thấy mình hao tốn thời gian tiền của.
Nhân viên hung dữ cũng có, trại mồ côi cũng loạn, nhưng điều kiện cơ bản vẫn tốt hơn là hên xui may rủi đụng phải một thím ghẻ độc ác.
Và nếu cô chú tốt bụng cùng đứa bé vui vẻ mong muốn, thì cứ làm giấy tờ rước về mà nuôi cháu.
Chứ còn như quốc gia Kazakhstan này, duy nhất không có trại mồ côi mà người viết xạo xạo là duy nhất không có trẻ mồ côi, thì chỉ kẹt... một đường binh!