Cái lão già DUMP này chỉ giỏi về thương mại thôi, chứ có biết đéo gì về chính trị, mà đòi dẫn dắt cả một nước đứng đầu thế giới chứ. Đầu óc của gã chỉ là "tiền, tiền và tiền", muốn NHẬP chứ không muốn XUẤT, nên rất gian xảo, mánh khóe, lừa lọc, bày trò, hạ đối thủ bằng mọi cách, lại với cá tánh chủ nghĩa da trắng, hay miệt thị, kỳ thị da màu, nên gã DUMP này mới thành công ở thương trường. Còn về chính trị để cai trị một nước thì chẵng biết đéo gì cả, với 1 thằng "Trốn lính" thì làm sao làm tổng thống công minh được. Nước muốn mạnh thì phải có bao nhiêu đồng minh "mua bạn bớt thù", nhưng với lão thì "mua thù bớt bạn" là cái cá tánh thương mại của gã.
Nhìn chung trong suốt 3 năm qua những chính sách lão làm chỉ là "thương mại" chứ không phải "Chính trị" thì làm sao làm tổng thống được. Lão nên xuống là vừa, gì lão chỉ là 1 tên "thương mại" có lợi cho cá nhân mà thôi.
|