Quote:
Originally Posted by lavu
... cũng chưa hẳn đâu bạn, tuy ở Âu Châu nhưng tôi cũng thường đọc báo Việt bên CALI ... thời gian gần đây tôi thấy 2 tòa báo lớn, uy tín của người Việt có vẻ thay hình đổi dạng quá nhiều rùi đó ... họ mất cái quan điểm chủ trương căn bản dành cho tiếng nói người Việt Tự Do ở hải ngoại ... họ trở thành cái công cụ tuyên truyền gian trá cho đảng phái chính trị ở Mỹ nặc mùi tanh khí của cộng sản ... đời có những " biến thái " bất thường mà chúng ta khó ngờ ... biến thái đến độ từ trong bóng tối cộng sản chạy tìm ánh sáng tự do rồi tự quay lại chôn mình vào những hang cùng ngõ hẻm tối tăm nặc mùi sát khí ... theo nhận xét cá nhân, tôi có cảm tưởng 2 tòa báo này ngày càng chau chuốt cái giáng " vườn cải " hơn là viết lách ... lại thêm 2 tay trồng cải Hương Giang và Cổ Lũy chuyên dùng phân của cái đảng bán đứng tự do ...
... cảm tưởng của người trung lập ...
|
Xin lỗi đây là do tui viết không rõ, nên gây hiểu lầm.
Ý tui nói rằng VBF chôm bài về cạo sửa tựa đề rồi nhét thêm phần intro ba xạo, trở thành các bài viết láo.
Cũng may VBF chỉ là báo lá cải đọc cho vui, nên không quan trọng.
Chứ nếu VBF này mà là cơ quan thông tin chính thống, khi đem ra
"thi đua xem báo chí nào bịp nhất" thì VBF sẽ thắng luôn cả báo Vẹm.
Chứ tui không có ý rằng các tờ báo chính thống khác của người Việt là trung thực.
Nhà báo nói láo ăn tiền, mỗi người đọc chỉ nhắm chừng một tờ báo có mức độ đáng tin bao nhiêu cho mình mà thôi, mà lòng tin của tui thấp lắm hahaaa...
Nói vậy thôi chứ VBF không phải là tờ báo, chỉ là cái website đi collect tin của người khác gom về. Vậy là cám ơn VBF rồi.
Chỉ là như bài này, việc ông Trump yêu cầu Tối Cao Pháp Viện, thì sửa lại thành ông Trump cấm! Bịp rẻ tiền.