R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Thanks: 81,070
Thanked 56,786 Times in 24,153 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 76
|
NHÓC TÌ PHẢN ĐỘNG: Phần II, Trang 6
-6-
Dzũng Đakao đang có mặt ở nhà Hưng mập dưới chân cầu Kiệu. Cầu Kiệu là biên giới giữa hai vùng Tân Định và Phú Nhuận, cũng là biên giới giữa Sàigòn và Gia Định. Cầu Kiệu còn nối liền con đường Hai Bà Trưng với con đường Võ Di Nguy. Hưng mập ở phía cầu địa phận Sàigòn. Dzũng Đakao tìm Hưng mập thông báo tin tức hấp dẫn : Trí đất lập tòa án quốc gia dân tộc của nhô con xử tội Hồ Chí Minh. Sợ thằng anh họ mình khinh thường giặc Cờ Đỏ, Dzũng Đakao tập họp anh em để canh gác chung quanh tòa án mà Trí đất quyết định lập tại trường Pétrus Trương Vĩnh Ký. Nó muốn tổ chức ở trường tiểu học Đakao, nhưng thằng Bảo Châu và thằng Văn Nam lại muốn là ở ngay trường mình.
Thế nên, các dũng sĩ Quốc gia Chương còm, Hưng mập, Bồn lừa, Vinh nhí, Lộc lu, Báu tồ, Ngân quăn đã cùng Dzũng Đakao hiện diện đầy đủ. Dzũng Đakao thuyết trình :
– Anh họ tao là Đặng Hữu Trí, tự Trí đất, sẽ chơi một trò lạ nhất thế giới. Trưa mai, ở trường Pétrus Ký, Trí đất bất chấp Cờ Đỏ. Chúng ta phải hỗ trợ Trí đất, vây quanh tòa án. Thằng nào léng phéng, chúng ta hạ liền. Tao đã nhờ thêm Thịnh Salem.
Bồn lừa dẫy nẩy :
– Thấy tía rồi !
Dzũng Đakao hỏi :
– Sao ?
Bồn lừa đáp :
– Nó là Cờ Đỏ Đakao hữu nghị với Cờ Đỏ Tân Định. Thịnh Salem xếp chúa giặc Cờ Đỏ Đakao. Quyên Tân Định xếp chúa giặc Cờ Đỏ Tân Định. Dưới trướng Thịnh Salem là bọn Ô-kê cũ, tao không rõ tên tuổi. Dưới trướng Quyên Tân Định có Đính ghẻ, Siêu bợ, Tùng sơ mít, Toán cùi và anh em Tạo bẩn, Tý dơ.
Dzũng Đakao sững sờ :
– Mẹ ơi, thằng khốn Thịnh Salem bịp tao.
Chương còm nói :
– Ngán gì, mai đón nó cho nó một bài học.
Hưng mập vỗ bụng :
– Mấy thằng vỉa hè trở cờ nhanh quá. Mới hôm nào…nay đã thành Cờ Đỏ, không khá nổi. Cần bứng gấp Thịnh Salem, Quyên Tân Định như bứng Thiện Mông Cổ.
Vinh nhí mím môi :
– Tại sao không kiếm thằng Thịnh Salem khiển cho nó một trận cảnh cáo nhỉ ?
Lộc lu dơ tay :
– Đồng ý.
Dzũng Đakao nói :
– Trí đất cương quyết lắm. Bọn mình lại nhà Trí đất hỏi ý kiến.
Các dũng sĩ quốc gia phóng xe đạp sang Đakao tới nhà bà ngoại của Trí đất. Nhóc tì đại phản động đang bàn chuyện xử án Hồ Chí Minh với Nguyễn Bảo Châu và Lê Văn Nam. Khỏi cần giới thiệu, Trí đất đã biết các dũng sĩ quốc gia quá rõ.
Dzũng Đakao vào thẳng vấn đề :
– Anh Trí, thằng Thịnh Salem sẽ có mặt trưa mai.
Trí đất ngang nhiên nói :
– Tao còn muốn ông cố nội Lê Duẩn nhà nó có mặt. Chúng ta sẽ xử tử Hồ Chí Minh. Bọn mày đừng sợ, nếu bị bắt, chúng tao không khai đứa nào cả. Tao sẽ khai tao dụ dỗ bọn mày, xí gạt bọn mày. Tòa án cần đông. Chúng tao muốn vào tù. Chúng mày muốn hỗ trợ thì giữ làm sao cho phiên tòa xử được từ đầu tới cuối không bị phá đám.
– Anh tin tụi em đi.
– Vậy thôi, đúng trưa mai nhé ! Bọn mày về đi để chúng tao nghiên cứu xong tội ác Hồ Chí Minh.
Các dũng sĩ quốc gia chào tạm biệt Trí đất. Thằng nào thằng nấy phục Trí đất, Bảo Châu, Văn Nam sát đất. Người lớn đã hèn nhát cả rồi. Bây giờ chỉ còn nhóc con can đảm. Mà nhóc con can đảm nhất, phi thường nhất là Đặng Hữu Trí, biệt danh Trí đất. Lịch sử thế giới sẽ ghi chép những trang rực rỡ về nó, thằng nhóc Việt Nam, thằng nhóc duy nhất trên trái đất, dám nghĩ chuyện lập tòa án xử tội Hồ Chí Minh, ngay dưới trướng quyền lực của con cháu Hồ Chí Minh. Bạn nhỏ, bạn có biết Hồ Chí Minh là ai chưa ? Thiện Mông Cổ, bí danh Thiện bôn đánh giá Hồ Chí Minh cao lắm và quả quyết sau Hồ Chí Minh là nó. Mà Hồ Chí Minh ghê thật. Ghê là vì đã lừa được bao nhiêu người trên thế giới, ở cái thời thế giới hãy còn ngây thơ không hiểu thực chất của cộng sản là gì. Lúc ấy, người ta tôn vinh ông ta lên hàng thống chế Tito, so sánh ông ta như Stalin hay Mao Trạch Đông. Chủ tịch nước Cuba coi Hồ Chí Minh như thần tượng. Cộng sản Pháp bái phục vô cùng, vác cái tên ông ta đặt cho tên đường phố ở tỉnh nào cộng sản làm thị trưởng. Hồ Chí Minh được đàn em ca tụng đã làm rung rinh nước Pháp năm 1954, và làm rung rinh nước Mỹ năm 1975. Nhưng đó là trong thế giới cộng sản, tha hồ cho mèo khen mèo dài đuôi…Các danh nhân cộng sản cá mè một lứa cả, thằng nào tay cũng đã đẫm máu của ít nhất cả triệu mạng người. Hồ Chí Minh, mà dân Việt gọi là Bác Hồ, cung kính hay mỉa mai cũng tùy, thực ra đã phải theo chỉ thị của Bác Mao, Bác Stalin như một thằng lâu la cỡ Tạo bẩn nghe lệnh của Quyên Tân Định. Thế mà tài tình sao, ở Việt Nam, không ai dám động chạm. Chửi thầm thì được, chửi lớn là nguy to. Tuy đã chết nhăn răng, đã nằm cứng đơ trong hòm kính, dẫu có uống một trăm viên linh dược Thảo Nam Sơn của ông lang ta Võ Đình Dần, cũng không thể “trổi dậy dẹp ghế bố”, thế mà vẫn cứ “sống mãi trong sự nghiệp” Việt cộng. Thế mới tài. Cái tài đó là gì ? Tài gian ác để làm người dân mãi sợ không dám chống đối, tài vâng lời chủ nghĩa cộng sản ngoại bang để trồng người nối giõi cộng sản và bưng bít cho dân ngu để dễ trở thành nô lệ. Hàng trăm người đã bị bỏ rọ trôi sông vì dám nói xấu Hồ Chí Minh. Hàng ngàn người đã bị thủ tiêu vì công kích hay vạch trần sự thật về con người Hồ Chí Minh. Tội ác Hồ Chí Minh à ? Chỉ cần kể ra năm cái tội lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam cũng đã đủ đưa con người ông ta lên hạng cao trong danh sách thế giới của những tên đao phủ diệt chủng khủng khiếp nhất như Hitler, Stalin, hay Mao Trạch Đông vậy…
Trong khi chánh án Trí đất đang nghiên cứu hồ sơ tội ác của can phạm Hồ Chí Minh, thì dân chúng Sàigòn bị bắt buộc phải thờ phụng Hồ Chí Minh như thờ thổ địa trong nhà. Bàn thờ ông ta ngổn ngang trong mọi nhà, từ hang cùng ra ngõ hẻm, bên cạnh cả đống rác lẫn trong chuồng xí. Thiên hạ phải thắp hương vái lậy xì xụp một ông chúa tể của chủ nghĩa vô thần, phải suy tụng, một tên gián điệp của cộng sản Nga-Tầu, phải thờ phượng một hung thần trong lịch sử dân tộc.
Thế mà Trí đất, tên nhóc tì quốc gia, biểu tượng của nhóc tì Việt Nam phi thường, không lâm vào cảnh điên cuồng sợ hãi tập thể như những người lớn chung quanh nó. Nó dám lập tòa án xử tội Hồ Chí Minh. Nó giỏi quá, nó can đảm khác thường. Chưa có người lớn chống cộng “lão thành” nào khí phái và dũng cảm như nó. Lịch sử cộng sản phải ghi tên tuổi Trí đất như là kẻ thù đáng kể nhất, một đại phản động bất hủ, kẻ dám vạch trần tội lỗi của chủ nghĩa Mác-Lê trên đất nước này. Trưa mai, loài người sẽ biết tòa án của Trí đất, loài người sẽ biết tội ác lãnh tụ Việt cộng, bị phán xét bởi tuổi thơ Việt Nam…
|