Gặp phải tui là bác vụ kiện này liền.
Xếp đặp biện pháp an ninh cỡ nào để ngăn chặn nổi vụ này? Walmart khắp thế giới phải khám xét từng người khách một khi bước vô? Hay đặt máy scanner kiểu như ở phi trường? An ninh từng kẽ hở, thì tăng giá hàng lên rồi Mễ không chịu vô mua chứ có gì đâu.
Muốn phạt kiện, thì đè đầu các quán Taco và đồ ăn Mễ ra xem có quán nào đủ an ninh không.
Làm cho chúng ghét thêm, thì chúng vô thẳng tiệm Mễ mà xả súng, dù ngay cả Walmart không lọt vô trong nổi thì chúng đứng ngoài bãi đậu xe bắn vô các gia đình Mễ cũng vậy thôi.
Trường học hay khu dân cư, đám cưới, ngày lễ của Mễ, chúng quăng bomb xăng vô trong, rồi cứ chờ ở cửa ra mà bắn lụp bụp... Ngay cả không cần súng đạn, vác chiếc xe pickup truck F150 lao vô cán lung tung ở mấy bãi barbecue Sunday cũng xong. Xứ tự do người Mễ đi đầy đường, mà sát thủ không có chủ ý chạy thoát thì khó mong cản nổi.
Đây bất quá là tên này chọn Walmart để ra tay vì là chỗ gần nhà nơi hắn thường đến mua đồ, thấy Mễ nhiều nên bực tức, và chọn chỗ đó. Chứ quyết định của hắn không phải do Walmart không có biện pháp an ninh, hắn dư sức chọn cả ngàn chỗ khác cũng được.
Walmart thì chẳng có check con khỉ khô gì cả, và bao nhiêu chỗ khác thì cũng giống vậy y chang. Chắc là nhắm tên có tiền để kiện.
|