Hết Đai Loan Rồi HongKong. Chừng nào mới học được bài học này để rồi tách ra khỏi bàn tay của tụi Chệt này. Để tự lo cho bản thân của mình. Dành lại đất nước quê hương, Biển đảo Thà là tự Lực cánh sinh để mà sống còn hơn phụ thuộc vô nó để mà rồi mất nước mãi mãi không ra khỏi bàn tay của Tập tham Lam và Thối nát.Hãy nhìn đất nước của nó bây giờ ra sao.
Thằng Hồ đâu ngờ bọn Chệt có ngày hôm nay. Cha mẹ mày kỳ này chít rồi hồ gâu ơi.Nếu mày có linh thiêng thì kéo thằng tập này theo mày cho có bạn cho dân chúng đỡ khổ nạn
Last edited by 8thui; 11-23-2019 at 14:12.
|