Phe nào cũng được DC hay CH cũng thế vì Bác và chúng ta là dân tị nạn mượn đất mỹ làm quê hương thứ hai để sống . cái vấn đề là đất nước VN đã giao cho tàu chệt thì cần phải lên tiếng nơi mà xứ tự do cộng đồng người việt không chấp nhận cái lũ bán nước mới quan trọng .
Còn về chính trị đất mỹ như bác đã thấy rối loạn từ các phe đảng mà họ muốn tranh giành quyền lực . Hãy nhìn về lịch sử của đất mỹ gần đây trong chiến tranh VN sẽ nhận thức rất rõ
Có nhiểu kẻ đã sống trong chế độ cS hoặc lớn lên trong chế độ này , sau đó vượt biên được người mỹ chấp nhận là tị nạn chính trị và cũng giúp rất nhiều góp bàn tay cho đất mỹ nối chung . Nói riêng là cộng đồng người việt đã thành công .
TUy nhiên trong những năm gần đây các hội đoàn người việt chúng ta bắt đầu náo loạn chia phe cánh qua các tin tức truyền thông mà bọn CS đã tung tiền ra mua chuộc khắp mọi nơi trên toàn thế giới không riêng gì đất mỹ để làm lung lay y1chi1 chống cộng nói xấu về XHCN . Một mặt chúng vẫn tuyên truyền chế độ VNCH là tốt trong nhiều mặt nhưng trong đó chúng đưa DLV vào chống phá các cộng động nhằm gây chia rẽ lẫn nhau
. Những kẻ bụng dạ hẹp hòi hay suy tính vài QUYỀN LỢI là theo ngay và đặc biệt ở FORUM này nhiều cụ non mang danh tị nạn theo ông cha HO gì đó . Tiếng việt như lá đa , tiếng mỹ thua cả dân mỹ đen , dân mễ sinh đẻ ở đây nhưng lại không biết trời trăng cứ nghĩ là mình trên hết . Bàn về chính trị đất mỹ thì biết chửi . Bàn về CSVN thì íu xìu hầu như không biết , nếu có chửi thì cũng chỉ biết hùa theo ..nhiều khi nhằm phải bài báo CS tâng bốc VNCH .
Thời xưa cũng có nhiều trang báo như chính luận , trắng đen , sóng thần etc ... có những bài báo chống TT thiệu đến cùng rồi có những cuộc biểu tình theo lối phản chiến ký giả ăn mày .
Đám cụ non này có biết mẹ gì đâu ???
Kết luận chiến trường ở mỹ hãy để dân mỹ và con em sinh đẻ chúng ta ở đây nó lo . Còn chúng ta chỉ nhìn sự việc đất mỹ chỉ là một trò chơi phe cánh . Cái quan trọng là nhình hiện tình đất nước VN . Đừng bào giờ nghĩ nằng thằng CSVN bán đất nước cho chệt rùi phủi tay không màng đến .
Hãy nhìn lại lịch sử ngàn năm của dân việt bị tàu đánh chiếm và đô hộ nhưng rồi vẫn lấy lại được qua bao nhiêu cuộc kháng chiến để có tên đất VIỆT ngày nay và chính chúng ta vẫn là người VIỆT chưa bị đồng hóa hoàn toàn . Tiếng VIỆT còn người VIỆT còn . xin đừng nhỏ nhoi mà coi ba cái chính trị đất mỹ làm nền tảng để rồi chia phe phái cộng đồng xóa nát cái tình đoàn kết chống cộng để giành lại những cái gì chúng ta đã mất .
Viết riêng tâm tình