Quote:
Originally Posted by thangtram
|
thank you bro đã lên tiếng bênh vực .. cở cái thằng già lòn háng này thì tui cho nó vài chiêu "ipon soil nege" là nó nằm dài sàn rồi chứ ở đó tào lao với anh em trong đây .. nó chỉ hù doạ thôi .. mà nè tui không biết nó có phải là sĩ quan thiệt không vậy ?? tui suy nghĩ nếu mà có thì chỉ có mấy thằng sĩ quan quèn đội quần chạy lòng trong sân thôi rồi ra nỗ vơi anh em .. hahahaha..
mà tui thấy lạ nha bro .. hồi xưa mấy thằng cở như lòn háng này sợ đi lính chết mẹ .. mỗi lần gọi nhập ngũ là trốn như chó vậy đó rồi nhờ hết đầu này tới đầu kia để chạy chọt vô sĩ quan cho đở chết .. hahahaha.. bro biết có thằng cầm cây côn của ông già nó bắn vô ngón chân cái .. có thằng thì chơi mù cả đôi mắt, bắn vô đầu gối . thì bro cứ suy nghĩ đi thằng lòn háng này có dám không mà bây giờ lại tào lao đây .. hahahaha
anh rớt tú tài anh bị bắt vô quân ngũ
vô xong rồi lại kiếm đuờng chạy ra
trốn xong rồi gặp cảnh quân nện mấy phát
cà lết vô nhà kêu trời ơi
hahahahaha..


:haf ppy:

