Quote:
|
"HLV Park quả cảm thật, cái cách ông ấy bảo vệ cầu thủ đến mức bị thẻ đỏ mà thấy ngưỡng mộ. HLV ‘siêu ngầu’ như vậy ai mà không thích cơ chứ. Tôi thành fan của ông ấy mất rồi", một cổ động viên Philippines viết.
|
Tui coi khúc đó thấy ổng gân cổ lên cãi dữ quá mà không nghe được tiếng nên không hiểu chuyện gì hết.
Lúc đó VN đã thắng 2 hay 3 trái rồi thì phải. Hết gỡ.
Vậy mới biết ổng thông minh.
Phần thắng trong tay, giờ chót, chung kết, thẻ đỏ thẻ tím nghĩa lý khỉ khô gì nữa. Còn trận nào nữa đâu mà sợ.
Bao nhiêu trận trước VN có nhiều lúc bị chơi xấu, bị phạt ép, ổng cố gắng nhịn được.
Còn trận này với Indonesia đôi bên thi đấu quá lịch sự, trọng tài phạt xấu nhìn khó ra, không nhằm nhò hay có gì quá đáng so với các trận trước.
Thì không ngờ ổng lại nổi khùng!
Bênh cầu thủ mình lên cơn điên lúc đó chẳng có lỗ lã gì cả, mà trong chiêu pháp thu phục nhân tâm nơi mình phục vụ, lãnh thẻ đỏ thì --> KHÔNG KHÁC GÌ LÃNH HUY CHƯƠNG VÀNG!
Nhưng không sao, ổng cũng dễ thương, có lòng và có công lao bấy lâu rồi. Chuyện có công thì chưa chắc, có thể là fake news, biết đâu công lao đó của bác Trump thì sao?? hahaaaa...