Quote:
Tai nạn thảm khốc, nhiều người chết thảm trong ngày ‘đi bão’ ăn mừng chiến thắng
Nhiều nơi bị tắc đường nghiêm trọng, chỉ trong một buổi tối mà nhiều người chết vì tai nạn giao thông.
Được biết, sau khi kết thúc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP.HCM đã điều động toàn bộ lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ra quân phân luồng điều tiết giao thông giúp cho người dân xuống đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam an toàn, không để xảy ra “điểm nóng”.
|
Ngầu quá! Chúng điều động toàn bộ lực lượng, lại còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ra quân, trách nhiệm là --> Không để xảy ra “điểm nóng”.
Nhưng rồi lại để cho chết một đống! Vậy là đàn kiến công an đường phố này làm không ra trò gì cả trong nhiệm vụ bảo vệ nhân dân. Đuổi cổ hết đi là vừa.
Tui nghi là quân đội công an phố hẻm rầm rộ này nhân cơ hội leo ra kiếm phạt thu tiền thì có.
Ở khu nào mà cá bơi đến từng đàn lộn xộn, thì thừa cơ hội cho ngư phủ ra rình bao vây khu đó lại quăng lưới xuống là hốt cho một đống! Đây mới là các "điểm nóng" cần chú ý. Chúng cá bơi kẹt nhau có tránh né được đâu. Đã vậy còn đang mê dại mất trí dễ vi phạm ăn ticket mới nhanh.
Quote:
Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.621 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt nộp vào Kho bạc Nhà nước: 3 tỷ 359 triệu đồng; tạm giữ 27 xe ô tô, 581 xe mô tô; tước 435 GPLX các loại.
|
Ah, đúng vậy rồi! Gom tiền nộp vào kho bạc chứ có gì đâu.
Đây là tiền đóng góp cho các bác lớn, có biên lai giấy phạt đầy đủ, nạp cho đàn anh.
Còn tiền đi đêm chui vào túi đàn bò vàng thì khỏi kể ra, nhưng đủ nuôi các đàn em thêm một thời gian. Khỏi đuổi.
Bảo vệ nhân dân thành công, tên nhân dân nào đã đụng xe chết thì người nhà tự khiêng xác về chôn, được chính phủ ưu đãi miễn đóng giấy phạt.