Quote:
Originally Posted by cha12 ba
 
Không sao bạn, không có mợ chợ vẫn đông.
Chúng ta cần gióng lên tiếng nói của người lính, người dân VNCH, đã từng nuôi sống chúng nó, chúng nó bám theo ăn dưới gầm bàn của chúng ta.
Còn Tổng Thống Mỹ thì sorry, ổng và đảng của ổng không quan tâm đến cái Forum này đâu.
Cầm chuông lắc chỉ điếc tai mình....ô hô...

|
Tiếc thay cho những người chỉ quen khua môi. Đây là dịp để cho chúng ta thấy được ai thật ai giả.
VNCH giờ đây chỉ là tấm bình phong. Lảnh tụ mới thật sự là thánh. Ai đụng tới thánh thì thà 1 mất 1 còn.
Đó là con đường mà mình đang đi, và cũng là con đường mà thế hệ trước đã dọn sẳn cho thế hệ sau, theo đó mà bước tới chăng?