Ngày xửa ngày xưa thời trung cổ, có một ông vua rất thích khỉ, chỉ vì nó hay bắt chước những hành động của ông, 0 sai một ly nào…Ngày nọ ông tập đánh kiếm và cũng có con khỉ mới đem về nuôi bên cạnh…bỗng nhiên có con ong vò vẽ bay vào bu mặt ông vua. Ông lấy kiếm chém mãi 0 trúng, tức mình ngồi phịch xuống ghế và tâm sự với chú khỉ:
- Tao mệt wá, mày giúp tao gì được 0 khỉ?
0 nói 0 rằng, chú khỉ chụp ngay lấy cây kiếm và vung vài nhát, ong đâu 0 trúng, chém ngay cổ ông vua…băng hà ngay tại chỗ …
--> Nếu trao quyền lực cho một kẻ bất tài, thì cũng nên đề cao cảnh giác. Vì ngày kia chính nó sẽ giết mình vậy!
Hai Lúa tui ủng hộ HV luận tội Trump , ZERO DOUBT, ZERO TOLERANCE! Go ahead please and keep our democracy alive !
