Tao coi mấy cái clip mà 3Que tụ tập coi bóng đá Sea Games 2019 ở San José, Little Saigon, vv... mà thắc cười. Lũ 3Que nhảy như con choi choi "tung hô vạn tuế" khi VN đá lọt lưới Indonesia trái đầu tiên. Tụi 3Que nó cầm "giẻ 3Que" (chứ chẳng lẽ cầm cờ đò sao vàng... hehehe) chạy vòng vòng la lối. Rồi chắc tự nhận ra, thấy quê quê sao đó, nên bỏ cái giẻ đó, lôi cờ Mỹ ra nhảy tưng tưng; nhưng chắc cũng thấy "thúi hoắc" nên vứt cờ Mỹ vô thùng rác luôn..... Còn khi VN tung lưới trái thứ ba, thì tụi 3Que gục xuống khóc nức nở.
Nhìn cảnh tượng đó thật là... tội nghiệp. "Chống" với "Cộng"!
|