Những năm gần đây, côn an "bụng bự" xuất hiện rất nhiều ở khắp tỉnh thành khắp nước VN.
Chỉ có thằng Trọng lú là bụng chưa có bự mà thôi. Nhưng bù lại, Trọng lú đi không quá 10 bước là phải có người đở hay dìu, đi đái cũng phải có người kéo c@c ra khỏi quần, đi ị cũng phải có người chùi hậu môn, đi tắm phải có người tắm chung để vịn cho Trọng lú tắm.
Bù lại, Phấc niểng thì bụng bự ra và ảnh hưởng trầm trọng đến cái đầu niểng nên niểng càng nặng hơn.
Có thể đây là hình phạt mà cán bộ Việt cộng phải trả sau hơn 70 giết người cướp của hảm hại người dân VN?
|