Quote:
Originally Posted by Family Guy
Cái gì thì cái chớ ..... bị chửi cha mắng mẹ cũng không đau bằng bị thiến như mầy đâu .
Thôi tao biết được nỗi đau của mầy rồi ... tao không "chọt" nữa đâu ... thôi tao đi ngủ đây ....
Đi ngủ đi thằng "thiến".
|
hahaha.. coi mà quá đã .. thằng chó lòn háng chỉ có nói cái miệng hay thôi .. khi mà nó chơi tui nó nói là không đuợc thằng nào vô để nó trị tui .. còn đến khi bro thì hai thằng cũng chẳng làm gì đuợc .. chắc nó không biết cái tính gia truởng của nó làm cho nguời ta sợ sao vậy nè .. hahahah.. có chó nó cũng không sợ đâu .. chơi xong tắt máy đi ngũ là xong chuyện .. ngày mai chửi tiếp .. có gì phải sợ con chó đó .. hahhahhaa..
nếu mà bro chửi cha, chửi mẹ mấy con chó lòn háng đó thì nó không có care đâu .. khi nào chửi cụ dump thì nó mới tiếng thôi .. lần tới mà có chơi thì biết rồi chứ .. đời chúng nó chỉ biết đội thánh dump lên đầu thôi, còn cha mẹ của nó thì quăng ra cầu tiêu rồi .. hahahah

:hafp py:

Hay lắm Bro