Cái lũ đũy bút cs và bọn chính trị thiên tả nó rất ng.u xuẩn ở chỗ này :
Về nguyên tắc, một thằng với tiềm lực quân sự xếp hạng ruồi muỗi so với Hoa Kỳ hoặc ngay trong cơn ảo tưởng nhất thì Iran vẫn biết mình sẽ hoàn toàn bị hủy diệt nếu phát động một cuộc chiến tổng lực với Hoa Kỳ. Và không có một quyết định nào hủy diệt chế độ độc tài của Iran nhanh cho bằng quyết định tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí hạch tâm. Điều này cũng sẽ mang lại tính chính danh cho một đòn hủy diệt của Hoa Kỳ lên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
Vậy nên, chiến thuật của nhà nước Hồi giáo Iran luôn là c.ắn trộm, ném đá dấu tay. Chúng sẽ chỉ thực sự "chơi khô máu" nếu lâm vào tình thế đối diện với một cuộc chiến thay đổi chế độ ở Iran.
Đó là ở mức độ cấp nhà nước. Còn những tổ chức khủng bố " trên răng dưới dép", " sống và làm việc vì lý tưởng của bác Allah vĩ đại thì đương nhiên không phải là đối tượng đề cập.
Còn thằng Nga và TQ hả?! không biết hai thế lực này sẽ bằng cách nào thuyết phục được các giáo sỹ râu rậm nhấn nút tự hủy diệt thể chế của mình trong khi các giáo sỹ nhìn thấy rõ ràng : Nga thì đang sa lầy ở Syria và bị Israel làm nhục. Putin rất khôn ngoan, tay này biết yếu biết mạnh nên không manh động. Còn TQ thì như một con gà mái đang quang quác khi Hoa Kỳ chỉ mới vặt vài cọng lông ở thương chiến....
P/s : Hãy bớt gieo rắt nỗi lo lắng, rêu rao cái thuyết" bên miệng hố WW3 đi hỡi cái lũ ăn rau muống nói chuyện chính trị! COPY
|