Quote:
Originally Posted by phokhuya
Mình thì thấy bác không sai chút nào. Từ khi mà người Việt hải ngoại hầu như chia rẽ trầm trọng khi kẻ binh DC người binh CH thì tất cả truyền thông, truyền hình cũng như báo chí đều chăm chú vào đó. Chuyện chống cộng trong ba năm nay chỉ lai rai cho có lệ.
Và cũng từ đó thì những tờ báo lá cải thân công lợi dụng thời cơ để tạo thêm sự chia rẽ trong cộng đồng. Song song đó, chúng tha hồ đưa những tên văn nô VC sang đi trình diễn khắp nơi trên nước Mỹ mà không gặp phải sự phản đối ồn ào như trước đây nữa.
|
Đúng vậy bác, vì cái chuyện DC hay CH mà đánh nhau bể đầu sứt trán mà đành gà nhà bôi mặt đá nhau chơi cho bọn Vẹm nó cười thúi đầu mà tưởng mình hay...thiệt là hết biết cho sự tình thế thái đời nay. Mình mong muốn hòa bình trong cái phố rùm này mà sao nó cứ rùm hoài không lúc nào yên. Thử hỏi chửi người mình được cái gì???????hay là chỉ nhận lại cái mình đã làm rồi đào sâu thêm hố ngăn cách giữa tình người với nhau, đáng lẻ ra nên tạo sự yêu thương khắn khít với nhau hơn nơi đất khách xứ người mà mình đang tha phương cầu thực mới phải chứ. Sao nhìn ở đâu cũng thấy sự chia rẽ quá đáng đúng ra không nên có....có đáng không bác.

:than kyou: