Quote:
Originally Posted by woolee
Heheheh
Cứ ngồi đây mà ca ngợi Mr. Chum
Mọi chuyện đều được tính bởi một đám đông có cái đầu óc kinh khủng trong quốc hội và Pentagon chứ không phải một người đâu
Mr. Chum chỉ là người đứng mũi chịu sào thôi
Thấy họ ngu ngu ngơ ngơ cười cười vỗ tay chứ kinh hoàng lắm
Vì lỡ mà có kế hoạch sai thì họ sẽ đổ thừa một mình Mr. ton ten chịu
hahaha
Còn người trong penta gòn hả thấy họ dạ dạ nhưng mà chưa chắc là đã dạ
Vụ án Kennedy và Regan và các tổng thống khác chưa tìm ra đó
Cuộc chiến tranh Việt nam đó 22 ngày bắn phá bắc kỳ gần như biến bắc kỳ trở thành đồ đá rồi đó hahaha thắng chắc rồi đúng không
Vậy mà cuối cùng thành thua há chỉ vì bọn quần Jean ống loa biểu tình
Mà thua chỉ để ngầm có được cái mục nhọt(ý quên mục đích)để lật đổ liên bang xô viết
Thời Bush cha thắng Irac chắc luôn đúng không
Đùng một cái rút quân về rồi kết quả ai cũng nghĩ Bush cha thắng cử lần 2 đúng không
Cũng không
Cuối cùng Clinton lên
Thế đấy
Nước Mỹ ở đâu cũng toàn đề cập
Team work
Not
person work
|
Bác nhắc lại cái thời mà ba má cái tụi trẻ trâu này chưa lấy nhau
làm sao tụi nó hiểu được bác. Haha...