Chuyện chưa có gì ầm ỹ.
Iran nói rằng anh đây nhân đạo không muốn giết người nên đã thông báo cho lính Mỹ kéo ra, rồi chỉ hạ sập căn cứ mà thôi.
Mỹ cũng nhìn vòng quanh, cười rằng mấy ông không dám sát hại lính Mỹ, giả bộ bắn vô xi măng thì anh đây cũng không care.
Iran hò reo là bắn sập ổ trả thù cho Soleimani mà Mỹ không dám làm gì thì thôi, vậy tạm đủ trước cái đã từ từ bắn tiếp. Mà có bắn nữa hay không thì chưa biết vì đã dạm ý cho Mỹ hiểu rằng đủ rồi, chúng tôi sẽ không thêm nữa đâu.
Mỹ cũng hô hoán rằng rút ra khỏi Iraq thì tôi vẫn rút, nhưng không phải bị đuổi ra. Nếu sợ mà rút thì có đâu lại dám bắn cho Soleimani chết queo như vậy.
Thôi thế thì mỗi anh tạm rút về mỗi góc đứng tè cho rồi, hay tạm huề rồi đi ăn tết Tàu, chứ để Tập với Putin đang ngồi bụm miệng cười ruồi kìa.
Bây giờ để tui chấm điểm võ sĩ thứ thật nhen...
Đây là thời điểm vàng cho 2 em này ngưng xô xát, hãy đứng cách xa nhau ra và run run chửi lộn nhau bằng miệng là đủ.
Kế tiếp nếu đôi bên đều bù lu bù loa phân bua với thế giới rằng tôi đã trừng phạt nó xong rồi, thì "nhân loại" sẽ vui vẻ chúc mừng đôi bên, nhưng ai nấy cũng đều biết rằng đây chỉ là 2 con gà rót.
Còn nếu có anh nào ngoan cố phang thêm phát nữa, thì đó mới là kẻ thực sự dám lấn qua thêm một bước. Võ sĩ ngoan cố hơn chưa chắc là kẻ thắng, chỉ là xem trọng sỉ diện nên còn đang tức!
|