"Ngoại trưởng Iran có giọng điệu mềm mỏng hơn khi nói rằng Iran đã "hoàn thành" cuộc tấn công và "không tìm kiếm sự leo thang hay chiến tranh, nhưng sẽ tự bảo vệ mình trước mọi cuộc xâm lược"
Phải công nhân TT Trum dã chiến thắng vẽ vang mà đám phía tả không thể nào nhìn thấy ra! Và sau đó vẫn im lặng cho người đã bị thương trút cơn giận, chưởi bới, hăm he, luôn cả bắn tên lửa lung tung coi như*(bắn pháo bông) để hả giận. Nhưng mọi việc đã xong và qua vài tháng cũng sẽ đi vào quên lãng! Đồng thời TT Trum cũng giữ mặt mũi cho phía bênh kia, là mở cửa cho họ ngồi vào bàn đàm phán. Nói cách khác cho dám phía tả chúng dễ hiểu ra, TT Trump thiến một tên nguy hiểm và cũng là cánh tay phải đắc lực của Iran, đồng thời cũng là cái tát vào mặt thằng Obama và bọn DC luôn bảo vệ và làm nội gián cho chúng đến hôm nay.
|