Quote:
Originally Posted by HonThienViet
Thà nghe lại những bài hát vinh danh lính VNCH , bề gì cũng có ý nghĩa sâu xa đậm tình dân tộc Việt ..còn đở hơn nghe mấy bài vinh danh lính nốn cối..
Thứ nhất :
Lời nhạc và điệu nhạc đậm nét nhà quê của tụi Boshevick .
Thứ nhì :
Vinh danh 1 loại lính chỉ biết cúi đầu sai đi đâu đánh đó như thứ hcm bị tụi ngọai bang rủ nhau nhéo lỗ tai chỉ đi đâu thì đi đó . Chĩ cắt lảnh thổ Vn ra làm hai cũng cắt luôn ..rồi chỉ ra con đường anh em cấu xé cũng quính luôn .
Thứ ba:
Làm sao dám chế nhạc vinh danh 1 lọai lính chỉ biết nghe lệnh cấp trên 1 cách ngu đần đứng đó khoanh tay làm bia cho tụi trung cộng dùng đại liên thử súng (nói theo De facto trân Gạc ma 1988 nhé) ..
|
....sau mà nói hay quá.....trúng tim den cua bon bán nuoc....

