TẠI SAO CỨ CẬN TẾT?
Phạm Lưu Vũ
Chính quyền một khi quyết tâm cướp đất của dân thì đã tính toán rất kĩ. Cướp đầm của Đoàn Văn Vươn, cướp vườn rau Lộc Hưng… và cướp đất ở Đồng Tâm đang diễn ra, đều nhằm vào những ngày giáp tết.
Cận tết mọi người thường bận rộn, nghèo cũng phải lo có gì cúng ông bà ông vải, giàu thì lo sắm tết thật hoành tráng… Người đi xa tính chuyện về quê, kẻ bán buôn lo trang trải công nợ… trăm việc phải thu xếp, còn đâu đầu óc nghĩ tới việc thiên hạ, cho dù cháy nhà hàng xóm…
Một chính quyền phải huy động cả quân đội, công an, dân phòng… với phương tiện chiến tranh, xe quân sự, súng đạn, dùi cui… Tất cả đều được nuôi bằng tiền thuế của dân, dùng lực lượng áp đảo để trấn áp người dân tay không, thì thắng thua là chuyện đã rõ ràng.
Thế nhưng chúng nó vẫn sợ. Cho nên mới phải tính toán, xua quân đi cướp đất vào những dịp này. Một nhúm dân Đồng Tâm sẽ thua, trước một lũ cướp khổng lồ. Nhưng với 90 triệu dân, thì lũ cướp kia đông mấy cũng chỉ là một nhúm. Chúng nó sợ chính vì lý do đó. Cả nước sẽ thua chăng???


