Quote:
Originally Posted by hoanglan22
|
Hahaha buồn quá chạy lòng vòng cho vui thôi ,không ngờ làm nhiều bạn không vui , thú thiệt với huynh tui cũng là người đẻ ngược nè , nghe bà má nói tui là người đẻ khó nên tin dị đoan là sanh tui ra gia đình làm ăn khó khăn hơn , hihihi , hồi nhỏ nghe ai bàn mà ông già bắt tui đi học tae kwon do tui dịch tiếng Việt là Tây cầm đồ , vì hai chân ra trước hy vọng có khiếu về chân , tới tuổi trưởng thành thì kêu đi học khiêu vũ mong tui thành vũ sư , rốt cuộc võ sư không thành mà vũ sư cũng không xong ,mém mém tuổi quân dịch có thầy bảo tôi nên đi lính nhảy dù vì ra khòi phi cơ là hai chân ,chạm đất cũng là hai chân , đời gian truân thế mà có được gì đâu , mèo lại hoàn mèo , thời trung học tui mê truyện chưởng lắm , ngày đọc không đủ tranh thủ tối chui vô mền dùng đèn pin đọc , tui mê truyện Kim Dung , mê Thần điêu đại hiệp , Mê Dương Quá cho nên rất quen thuộc với môn Hàm Mô Công .
Nếu học được môn nầy thì đã lắm ,nhiều việc trên đời nầy mà thi tiển chiêu nầy là thấy rõ hết trơn à . Nói cho huynh biết thì ra Hillary với Michelle cũng giống tui , cho nên đảng DC muốn hai người nầy ra ứng cử mà họ không ra , Hillary thì sau 2016 đã chán nản , nói là đang chờ thời cơ , còn Michelle tuy hơn Mellenia cả 10% mà cũng không thiết tha gì .
Cám ơn huynh đã gợi nhớ tui cái thời đội MÂM , ngày đi hỏi vợ đội cái mâm cau trầu chà bá qua nhà nàng , thấy mồ hôi , mồ kê nhể nhại nàng đem lòng thưong hại , hỏi đợi mâm có mệt không , tuy mệt thấy mẹ mà cũng gồng sô : LÍNH MÀ EM
Vậy là nên duyên chồng vợ , mấy đứa con không đứa nào đẻ ngược giống tía .
Cuối tuần vui vẻ nha huynh .
Chúa dạy ai tát ta má trái thì chìa luôn má phải .
Cầu xin ơn trên ban phước lành cho tất cả chúng ta , chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra .

:handshake :