Quote:
Originally Posted by tucodien
"Tổng thống đã kể lại tường tận khoảnh khắc theo giám sát vụ tấn công bằng máy bay không người lái từ Phòng Tình huống của Nhà Trắng, đương nhiên là với thói quen kịch tính hóa mọi chuyện lên của ông"
hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ
bao nhiêu năm mài ghế dưới mái trường xã hội chủ nghĩa
đây là lần đầu tiên tớ nghe qua "phòng tình huống"
tình huống thì có nhưng chưa bao giờ nghe "phòng tình huống". có lẻ đây là "gien đột biến" mới trong cách dùng ngôn ngữ tiếng Việt hahaha
chẳng lẻ đây là bản sao của Mr. cờ lờ mờ nờ ? 
|
Vẹm mà...
Họ dịch Situation Room của White Room là Phòng Tình Huống hahaaa...