Quote:
|
Việc tại sao bức tranh Portrait of a Lady bị bỏ lại trong bức tường tại chính phòng trưng bày nơi nó bị đánh cắp, đến nay vẫn còn là một bí ẩn lớn.
|
Một trong mấy cách chôm đồ, mà đây có thể là một trường hợp.
Tên trộm này là tay trong, là người của viện trưng bày và biết rõ các hóc hẻm bí mật kín đáo trong đó.
Hắn trộm thì được nhưng lại khó đem ra ngoài, nên mới đem dấu ở một chỗ bí mật ngay trong nơi đó và đợi một thời gian lâu trôi qua, để đến khi thời cơ thuận tiện thì sẽ chuyển ra.
Nhưng sau đó cơ hội đó không bao giờ đến, chẳng hạn như hắn bị cho nghỉ việc hoặc chết mất tiêu rồi...