Quote:
Khánh Hòa vừa ra quyết định hợp lòng dân
Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa cho biết, Văn phòng Bộ Văn hóa Du lịch Trung Quốc vừa có thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch virus corona không lan rộng.
|
Hang ổ của tui mà, tình hình khu này thì tui biết rõ dù hiện tại đang ở bên ngoài nhưng vẫn nói chuyện với bạn bè đều đặn.
CSVN không có ra
"quyết định hợp lòng dân" như em bé này nói. Đây là quyết định bị bắt buộc mà chờ đến tận giờ này mới đưa ra. Và dù có quyết định này hay không cũng không có nghĩa lý gì ráo.
Bởi vì lãnh đạo có đóng cửa du lịch hay không thì kệ, một số hàng quán đã sợ mà tự đóng tiệm họ rồi. Người ta đóng cửa mini hotels restaurants trước, chỉ thị khỉ khô gì bây giờ? Khách nước khác thì họ không dám vô chỗ có dân Tàu ghé, khách trong quán ăn gặp xe bus Tàu đổ khách vô là người ta chửi thề đứng dậy bỏ đi ra. Có mấy tiệm hàng đóng cửa lấy cớ về quê, mà vậy thì khách Tàu lại dồn vô các chỗ nào còn mở cửa. Chủ tiệm thấy Tàu bu vô sợ quá không dám mua thêm hàng về bán mà để cạn hàng trống tiệm luôn, rồi cũng phải tạm đóng thôi. Lời lãi đâu chưa biết nhưng ai cũng sợ lây bệnh.
Ở Nha Trang đi tới gần khu Hòn Chồng có bãi xe đậu, xe du lịch Trung Quốc đậu kế hàng bụi cây xanh trồng trong lề, các đấng cha mẹ của ĐCSVN này họ leo lên leo xuống xe như mắc đẻ, khạc đầy vô các bụi cây, không biết mấy cái bụi lá này có sống nổi với coronavirus hay không.
Họ đã tự lo thân đóng tiệm của mình, bỗng dưng Bộ Văn Hóa Du Lịch lên cơn thương mến dân chúng, ra thông báo "hợp lòng dân" kêu họ "đóng cửa đi".