Quote:
Originally Posted by phokhuya
Sau bài diễn thuyết của TT Trump, chắc chắn sẽ có trăm ngàn tin tức trái chiều. Kẻ thắng mát dạ và người thua thì nát lòng, chuyện thường tình thế thôi. Thậm chí sẽ có những bài viết tha hồ dùng từ ngữ thậm tệ để chế giễu, đàm tiếu. Nhưng chỉ là để làm hả hơi cơn giận của những người chống đối.
Hành động của bà Pelosi càng tỏ rõ hơn sự thù ghét mang tính đảng phải cực đoan. Giận quá mất khôn thật không sai, bà ta cư xử khá thô thiển và đã quên đi thân phận và chức vụ hiện tại của mình. Nói một cách khác thì bà ta lại trúng đòn của Trump.
Kịch bản trong buổi thuyết trình cho dù là do ai dựng lên, và cho dù đó chỉ là một màn kịch đi nữa thì cũng là một sự thành công không nhỏ. Những người cố tình chống đối Trump sẽ thấy rất khó chịu, vì Trump đã biết lợi dụng tối đa buổi thuyết trình này để thay đổi cái nhìn của cử tri đã và đang chống đối ông ta.
Từ kinh tế, việc làm, giáo dục cho đến vấn đề di cư, y tế đều có bài bản hẳn hòi. Phải chăng đó là những gì mà người dân Mỹ đang muốn thấy và muốn nghe, muốn biết?
Cho nên,, những ai đã từng đánh giá thấp về Trump có lẽ họ sẽ cảm thấy tự trách. Tất nhiên vẫn sẽ có những dư luận ồn ào và cho rằng Thượng Viện đã thiên vị Trump, nhưng chính đảng DC đã khởi đầu bản án "Luận Tội" và bỏ phiếu kín với 100% đồng ý. Tuy nhiên, hai nhân vật kỳ cựu từng tham gia phiên tòa luận tội Bill Clinton cũng nghiêng về phía Trump, và họ là người của đảng DC, đồng thời cũng là những người chống đối Trump kịch liệt. Lần tha bổng này là từ lưỡng đảng, và dựa trên luật lệ của Hoa Kỳ hẳn hòi. Vô bằng, vô chứng sao lại có chuyện vô cớ đi luận tội?
Canh bạc này đảng DC đã chơi quá lớn. Họ đặt địa vị của từng cá nhân và uy tín của cả đảng DC vào và tình cờ lại tạo thêm uy tín cho Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Đảng DC sẽ tiếp tục gào thét và tiếp tục mang đến những tin tức bất lợi cho Trump trong suốt kỳ bầu cử 2020. Nhưng họ cần phải thật thận trọng khi cử tri đã bắt đầu có cái nhìn khác về Trump.
|
Cái bác phokhuya mắc dịch này, tôi chán nãn định bỏ đi mấy lần nhưng bị cái lời còm của bác mê hoặc cầm chân, không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì với lời còm của bác không ?, thiệt là khổ...



:thankyo u:

:thankyo u: