Quote:
Originally Posted by tucodien
Mỹ Trắng từ từ bị diệt chủng hết rồi
chổ tớ ở ra đường toàn đầu đen, một hai thằng trắng có kỳ thì thì chả làm được củ cặc gì 
|
Ở mấy khu da trắng thiểu số, tự dưng bề ngoài họ... có vẻ hiền đi đôi chút. Thỉnh thoảng có lai rai một vài ông bà già khó chịu nhưng cũng không làm gì được ai.
Đáng lý ra tui phải quay về VN rồi, nhưng gia hạn chạy qua Canada chờ xem corona có giảm không rồi tính sau. Khu ở đây dân da trắng phải nói là "super nice", nhưng tui nghĩ nếu tình hình mà gay cấn hơn có lẽ sẽ phải nhìn thấy những con người khác hẳn. Trừ khi là bạn cũ mình biết thân từ lâu, chứ còn "loài người" thì họ chỉ đúng thời gian sẽ trổ cơn kỳ thị ra mà thôi.