Không khó lắm để giải thich những con số trồi sụt được TQ công bố. Tất cả chỉ là do tính toán xảo quyệt, có lợi cho bản thân, và dĩ nhiên không đúng sự thật.
- Lúc vừa phát hiện có dich bệnh thì lãnh đạo lập tức muốn phủ nhận, vì sợ ảnh hưởng đến kinh tế địa phương do mọi dịch vụ phải bị đình trệ.
- Khi bệnh dịch bắt đầu lan rộng, kể cả người chết, không thể che dấu được nữa thì chính quyền địa phương phải miển cưởng công bố dịch bệnh là có thật, nhưng với những con số thật thấp để tránh ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của 11 triệu dân Hồ Bắc nói riêng, và cả TQ nói chung.
- Khi dich bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát của Vũ Hán, lãnh đạo Vũ Hán bị đuổi việc. Lãnh đạo mới lập tức thay đổi cách cộng trừ bệnh nhân và người chết, công bố các con số gần đúng với sự thật để vừa chứng minh rằng mình không che dấu sự thật, vừa để xoa dịu dư luận quốc tế vì những con số thấp không thực tế của lãnh đạo cũ.
- Cho đến nay, cùng với tuyên bố TQ đã kìm hảm được dịch bệnh, lãnh đạo TQ phải công bố các con số bệnh nhân mới nhỏ lại, người chết it đi, và người khỏi bệnh tăng lên. Tuy nhiên, điều đó có thật hay không thì chỉ có TQ biết, vì họ không cho WHO và Mỹ đến thẳng Vú Hán và các ổ dich bệnh để kiểm tra. Rất có thể dịch bệnh và số người chết vẫn còn cao, và TQ lại thay đổi cách đếm (1+1=2, 2+2=3, 3+3=4,...) để giảm các con số mỗi ngày qua.
Tóm lại, ai tin TQ sẽ có ngày phải đem bán lúa giống nhà mình hoặc chết không kịp ngáp !
|