nhờ đi xuất khẩu lao động ở Đế Quốc Nhật Bản nên phần nào cũng học được nhiều điều tốt. vì về Việt Nam giống như Khỉ về rừng, tính Khỉ lại trổi lên
nên nhất thời không kiểm soát được. sau khi đem hàng trộm được về nhà thì bình tâm trở lại nhớ những ngày làm ở Đế Quốc Nhật nên hồi phục tính người trở lại, định đem trả sẽ được khoang hồng.
nào ngờ bị Khỉ đít đỏ tống giam 3 năm hahaha,
lần sau có trộm nữa thì bố thằng này cũng không dám đem trả.
em nó đã thật sự trở lại kiếp Khỉ đít đỏ trường sơn lai căng.
thật là tội quá đi.
Last edited by tucodien; 02-26-2020 at 02:56.
|