
AN NINH MẠNG CỦA TÀU CỘNG TQ.
HAY LÀ LŨ NGU XUẨN TAY SAI DLV.
Những người có tấm lòng yêu nước thương dân, họ không ngại công lao để mỗi ngày lên mạng tìm đường cứu nước và bảo vệ cho tiếng nói của người dân.
Chúng ta tranh đấu chống cộng là không phải cho riêng một cái nhân nào cả... Và cũng không bao giờ vì lợi ích cá nhân hay đoàn thể nào hết.
Chúng ta chỉ mong muốn rằng Việt Nam sớm được tự do dân chủ và thoát Cộng, thoát Trung.
Nhưng chúng ta thường hay gặp nhiều trở ngại khó khăn vì bởi bọn khốn nạn an ninh mạng và các nhà tuyên giáo của tà quyền CSVN... bọn chúng luôn đánh phá, thọt gậy bánh xe, lật lọng, tráo trở hoặc vu khống phản biện với những lời lẽ quá là thất học và vô liêm sỉ.
Tôi nghĩ bọn nó nếu không phải là an ninh mạng của TQ biết rành rõ viết và đọc chữ Việt, thì bọn nó cũng là lũ súc vật việt cộng ngu xuẩn thất học chỉ biết bưng bô nịnh bợ liếm đít tàu cộng TQ để kiếm phân thúi về ăn mà thôi.
Nghe qua giọng điệu của bọn chúng "DLV" thì không thấy gì là quan tâm đến mạng sống của người dân, hoặc là nghĩ đến chuyện an nguy của tổ quốc Việt Nam.
Toàn là những lời nói bao che, tuyên truyền cho Tàu cộng TQ... Bọn nó chỉ muốn chúng ta phải nên nhắm mắt làm ngơ để cho Tàu cộng TQ lèo lái hết mọi chuyện được dễ dàng cai trị và thôn tính nước ta, biến đất nước Việt Nam trở thành một tỉnh của TQ.
Vậy thì, chúng ta hãy cố gắng mạnh dạng nhiều hơn để tiêu trừ hết những loài sâu bọ hại nước hại dân càng sớm càng tốt.!
Xin mọi người hãy đoàn kết để cứu lấy tổ quốc Việt Nam của chúng ta.
Chân thành rất cảm ơn.
- KEN DANG.