Nguyễn- Chương Mt Sống ở bên Pháp, có mấy "dân chủ viên" người Việt hễ thấy số ca tử vong bên Mỹ tăng lên, họ rú lên đó là do ông Trump.
Bọn họ, "dân chủ viên", là người hay là quỉ mà réo lên khi ngửi thấy mùi xác chết?
Họ hãy quay lại mà lo lắng cho nước Pháp đi. Thống kê cho đến 16/3, ở Pháp có tổng cộng 5.437 ca lây nhiễm, 127 ca tử vong. Mà Pháp thì nhỏ hơn nhiều nếu so với nước Mỹ (cả về diện tích lẫn dân số), ở Mỹ tổng cộng 3744 ca nhiễm với 69 ca tử vong, ít hơn hẳn so với Pháp.
Bao nhiêu mạng người qua đời, bất luận ở đâu, cũng đều đau xót. Sao đám "dân chủ viên" không biết suy nghĩ, mà cứ hóng mỏ qua nước Mỹ bình luận về xác chết?
Loại người như vậy, bực lắm rồi, cũng nên bị nhiễm cho biết thân (tôi không dám mong ai chết), nhiễm cho biết mùi khốn nạn.
Lây nhiễm gì? Nhiễm dịch viêm phổi, à, phải nói là nhiễm "COVID-19" (bởi mấy tay "dân chủ viên" đâu dám nói Vũ_Hán, giả nhân giả nghĩa sợ nêu tên ra là "kỳ thị", cũng phải thôi, ông cố nội của "dân chủ viên" mà).
|