Trong đời người có mấy ai là toàn vẹn, chuyện lầm lở là dĩ nhiên thôi bác. Cũng chưa chắc là người bên DC là xấu hết (ý tui nói TT) người nào cũng lo cho dân cho nước nhưng đường lối thì khác nhau....Thuận ý bên này mà nghịch ý bên kia nên mới có chuyện chửi bới tùm lum tà la để rồi đi đến mất đi tình bạn dù chưa biết mặt bao giờ.Năm người thì mười ý thì làm sao dung hòa cho được ngoại trừ chịu hạ mình xuống và nhún nhường lẫn nhau thì may ra. Còn cái kiểu không khoan dung và nhượng bộ này thì chỉ có chiến tranh trong tâm thức không biết đến bao giờ mới nguôi????? không tốt đẹp chút nào cả phải không bác. Người ý thức và người cố chấp thì đường tình chia ly thôi, tự lấy bao cát xây cho mình tuyến phòng thủ thử hỏi tình huynh đệ có còn không. Cái này là đáng buồn nhất. Có gì thiếu sót mong bác bổ túc thêm cho.

:thankyou :