Quote:
Originally Posted by monkey2006
Noi doi nhu cac bac si nay dau co gi phai phan nan. Con nguoi ta song sot duoc la nho hy vong. Va cho du moi viec dieu tri deu that bai, con nguoi van co hy vong co mot phep la xay ra. Cho nen viec noi doi nay khong phai la mot viec can phai da pha, pha bo.
|
Tui thì thấy chỉ có khùng mới muốn bác sĩ nói dối mình, dụ cho mình tưởng bở nằm đó ngắc ngư một hồi rồi đi luôn!
Cái đó gọi là "mừng hụt" chứ "hy vọng" khỉ khô gì.
Người ta sống sót được không phải nhờ hy vọng, mà do nhờ họ không gặp biến cố hay tai họa.
Bác sĩ làm biếng thì nói dối cho bệnh nhân nằm xuống tránh chỗ khác và im họng đi, đừng thắc mắc gì thêm phiền quá. Đó gọi là HẠI NGƯỜI TA CHẾT KIỂU -->
KHÔNG KỊP TRỐI TRĂN!
Còn thêm những bác sĩ dỏm tưởng mình hay ho biết trước người ta chết chắc! Có giỏi thì báo cho người ta biết tui chữa không nổi nữa, để biết đâu người ta còn chọn bác sĩ khác tìm thêm cơ hội.
Thời gian còn lại của bệnh nhân vô cùng quí báu mà họ không thể quyết định những việc đúng đắn, cần gặp ai, cần nhắn với ai những điều gì, có bán nhà hay không, sang tên đất cho ai, sắp đặt kế hoạch tương lai cho con cái của họ vv...
Có bao nhiêu việc không thể làm trước, chỉ đến khi nào biết được hạn định thời gian còn lại thì họ sẽ tính đúng hơn. Nhưng cơ hội bị chôm mất, thay vào đó bị gài vô cái thế chết bất ngờ giống như bị xe cán cái ầm!
Câu này của monkey tui thấy rất kỳ quái -->
"Va cho du moi viec dieu tri deu that bai, con nguoi van co hy vong co mot phep la xay ra"
Huh? Nếu đã vậy thì nói thật cho bệnh nhân biết rằng điều trị đã thất bại đi, để cho họ hy vọng phép lạ xảy ra. Đàng này lại đi nói láo rằng điều trị thành công ổn mọi việc, khỏi cho họ có cơ hội hy vọng phép lạ!!!