Quote:
Originally Posted by bs098
Bạn vẫn chưa hiểu hay không có khả năng hiểu, Trung Cộng không hề giúp việt cộng mà "dùng" việt cộng chiếm cả nước VN. Sáng mắt chưa bạn.
|
Thấy Mỹ bỏ miền Nam cho Trung Cộng "dùng" Việt Cộng chưa? Sáng mắt chưa bạn? Hay vẫn còn ôm GIẤC MƠ đó tiếp? ANH MỸ PHÁP ÚC sẽ giúp ta... thôi hãy tỉnh giấc đi.
Quote:
Originally Posted by bs098
Cảm ơn bạn đã thú nhận, tôi dễ thẩm định mức độ bị tẩy não của bạn hơn qua thú nhận này.
|
Thẩm thẩm khỉ khô gì, ba cái cải lương đó tui quẹt cho qua hết.
Quote:
Originally Posted by bs098
Nếu bạn là việt cộng thì bạn không xứng nói 2 từ đồng bào đâu bạn, vì thế tôi dùng từ nhân dân VN là cho bạn có cửa nói chuyện ngang hàng với tôi hơn, hỏi bạn rằng có cái thứ đồng bào nào mà ngày tết đi vác súng giết anh em mình không ? nhớ tết mậu thân chứ bạn.
|
Tết Mậu Thân đã xảy ra, anh bạn chối cãi sao được.
Và chính là người miền Nam giết nhau đó, Bắc Việt chưa đến nơi. Đây chính là bà con của anh bạn, nằm vùng cho Việt Cộng mà chém giết nhau.
Quote:
Originally Posted by bs098
Bạn dùng từ bầy với những chiến hữu của bạn, tôi không ngạc nhiên.
|
Bà con của anh bạn là chiến hữu của tui từ khi nào? Tui ngạc nhiên!
Quote:
Originally Posted by bs098
Nó càng củng cố cho lập luận của tôi ở trên về hai chữ đồng bào.
|
Chấp nhận lòng hướng thiện của anh bạn, bị CSVN nhồi đặc sọ dùng chữ NHÂN DÂN MIỀN NAM thân thương, được tui hướng dẫn bèn sửa lại. Tuy hấp tấp nhưng vẫn tốt.
Quote:
Originally Posted by bs098
Nó không nên dùng cho bầy đàn khỉ trường sơn của bạn. Hơn nữa Việt Cộng đã dùng những mưu hèn kế bẩn như bắt cóc uy hiếp để ép dân miền nam nằm vùng thì tình người của họ còn thua loài vật chứ đừng nói đến tình đồng bào.
|
Vậy rồi có tên người ANH nào đã giúp cho anh bạn chống loài vật đó chưa? Sao câu hỏi đó khó quá vậy? Hết ÚC, PHÁP, vẫn không có câu trả lời. Câu hỏi kế tiếp sẽ là USA hahaaaa...
Quote:
Originally Posted by bs098
Chính trị không phân biệt già trẻ đâu bạn, chỉ phân biệt ngu hay khôn thôi. Thiếu gì thằng trẻ tưởng khôn mà lại rất ngu.
|
Chính xác!
Ngược lại cũng y chang -->
"Chính trị không phân biệt già trẻ đâu bạn, chỉ phân biệt ngu hay khôn thôi. Thiếu gì thằng già tưởng khôn mà lại rất ngu."
Một giấc mơ quá dài quá lâu không thành sự thật, còn dụ cho người khác mơ theo cho đến già thì chắc chắn không phải là khôn.
Sẵn đây tui hướng dẫn thêm phần này:
Chớ có nói rằng -->
"Giúp hay không là chuyện người ta ? đúng, nhưng chẳng ai ngu giúp lũ lãnh đạo lưu manh đi hai hàng như Việt cộng."
Vì khi ANH MỸ PHÁP ÚC không thèm giúp ta, hóa ra ta đã tự mình xem mình là "kẻ lưu manh đi hai hàng" nên họ mới không giúp, có phải chưa?