Tất cả những tin tốt vào thời điểm này đều mang lại niềm vui cho mọi người. Người bệnh có thể sợ thử thuốc, nhưng không thử thì lại khó có cơ hội khỏi bệnh. Những người mang bệnh tiểu đường bao năm đăng đẳng, họ vẫn luôn ôm hy vọng sẽ có một ngày giới y khoa có thể tìm ra căn nguyên và giúp họ. Vậy thì với những con virus tạm thời này giới y khoa sẽ mau chóng có thuốc trị cho mọi người.
Những người không may mắn đã nhiễm bệnh và qua đời, chúng ta chỉ có thể ngậm ngùi chia buồn với họ. Những người may mắn không bị nhiễm thì nên cố gắng giữ gìn và nghe theo lời khuyên của bộ y tế. Vệ sinh cá nhân trong lúc này rất là cần thiết, không cho riêng mình, mà là cho mọi người ở cạnh mình hay những người chung quanh.
Những lời lẽ mang tình hiềm khích vào lúc này chẳng giúp được gì, mà là có mục đích làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Trong lòng không có Chúa, không có Phật thì cũng nên giữ được cái tâm. Nếu cả cái tâm cũng không còn thì cuộc sống của họ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nói một lời tốt lành thật sự khó như vậy hay sao? Có lẽ là khó với nhửng kẻ làm những việc này là vì mục đích và tư lợi riêng tư.
|