Chẳng biết họ nghĩ gì. Đây không phải là thời điểm để tránh tội hoặc là gán tội. Con thì đau bệnh nằm thoi thóp, và cha mẹ thì đang đổ lỗi cho nhau. Chức vị TT Mỹ có thể rất là lớn, nhưng sao lớn bằng sanh mạng của mấy trăm triệu dân?
Đâm chọt, chối bỏ....tất cả đều là những hành động dư thừa trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Lùi lại một bước, không nhất thiết phải đồng ý vào lúc này, nhưng nên đồng lòng nhìn chung vào một vấn đề để cùng tìm cách giải quyết. Chuyện "Anh & Tôi" nên hạ hồi phân giải. Làm TT của dân lành thì mới có ý nghĩa, chứ làm TT của dân bệnh thì ý nghĩa cũng không tồn tại.
|