Chúng ta vẫn còn nhớ đến đại dịch Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) đã bùng nổ vào tháng 11.2002 từ Quảng Đông và vào thời điểm đó, con virus này cũng có tên là Coronavirus, anh em dòng họ phá hoại với con Coronavirus hiện tại. Nó đã gây ra tử vong ở Trung Hoa Đại Lục và Hong Kong cho 648 người và toàn thế giới chỉ có 126 người sau 6 tháng. Còn bây giờ, thì chưa gì mà đã có 24.127 người chết rồi (Johns Hopskin University@27.03.202 0, 11h08) chỉ sau 3 tháng cho thấy sức tàn phá kinh hoàng của con virus hiện tại…
„…Offit cho rằng dịch ở Mỹ sẽ sớm "đạt đỉnh", có thể là trong tháng 4 hoặc tháng 5/2020. Ông tin người dân Mỹ sẽ hiểu cần thực hiện nghiêm túc cách ly và hạn chế tiếp xúc cộng đồng. Trên phạm vi toàn cầu, Covid-19 sẽ giống như SARS và MERS, có thể chấm dứt sau một đến hai năm.“
Bây giờ dân thế giới phải tuân thủ nghiêm túc lệnh chính phủ, 0 thì đại dịch này sẽ vĩnh viễn kéo dài hơn 1-2 năm ! Offit, Jamison cũng đã nhận định chính xác và độc lập theo quan điểm của nhà khoa học phi chính trị : Trump và WH đã coi thường ngay từ đầu và đến bây giờ vẫn còn đùa cợt với đại dịch này. Đúng hay sai thì cuồng Trump nên đi phúng điếu thân nhân những người đã đền mạng cho hành động vô trách nhiệm này ! Có người thì cực đoan cho rằng chính Trump cố ý để người già yếu hoặc nghèo đói, 0 có bảo hiểm chết bớt = Dan Patrick (TX) cũng đã từng tuyên bố giùm Trump rồi, any question ? QUO VADIS ???????
