03-29-2020
|
#79
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,845
Thanks: 62,407
Thanked 62,582 Times in 20,152 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8814 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by trungthu
bịnh CHỬI....ha ha ha
|
    :th ankyou:
Nơi một xóm nhỏ có một vài khách bộ hành đi qua, họ chứng kiến trước một căn nhà có chàng trai trẻ đang không ngừng chửi vào người lớn tuổi đang ngồi trên chiếc ghế bên hiên nhà.
Vì hiếu kỳ nên họ dừng lại để xem, chàng trai thì không ngại dùng những lời tục tỉu và bẩn thỉu để tiếp tục chửi,, và người lớn tuổi kia thì cứ ngồi gục mặt xuốnog chịu trận.
Không nhịn được nữa, một trong những người khách bộ hành bước đến và hỏi người đó sao cứ ngồi để nghe chửi vậy? Người này từ từ ngẫng mặt lên và nói "Ông nội và cha mẹ nó, nó còn chửi thì nói gì đến tôi"
Vậy ông là ai? Người khách bộ hành lại hỏi.
Tôi chỉ là hàng xóm sang đây chịu trận giùm họ một lúc để họ nghỉ ngơi một lát.
Trời.....bịnh này làm sao mà chữa? Chỉ có bác sỹ lavu mới có khả năng chữa khỏi.   :haf ppy:
|
|
|