Quote:
|
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nổi xung đã phản bác lại vấn đề vào lúc Trung Quốc đang bắt tay vào việc viện trợ quy mô lớn cho các nước chống dịch; đã xuất hiện dư luận về chất lượng sản phẩm cũng như chỉ trích Trung Quốc đang thực thi “ngoại giao ban ơn”.
|
Giờ này nếu Trung Cộng thủ thân mình để tự ai nấy lo thì chúng chửi là đồ ích kỷ.
Còn bày trò làm đồ rẻ tặng cho các quốc gia khác chống dịch thì chúng chửi là đồ đạo đức giả.
Đàng nào cũng chết.
Cũng bởi vì Trung Quốc có một lịch sử tràn ngập gian trá ai cũng nhớ, đề phòng, ghét, nhưng vẫn nịnh, nịnh và vẫn chửi.
Nhưng Trung Cộng gian xảo thì biết dư từ thời tiền sử rồi, bảo rằng Tàu giấu diếm khiến dịch bịnh tây phương tràn lan thì chỉ có mấy tên lãnh đạo gà què vô tích sự để sanh chuyện rồi bí quá mới đổ thừa mà thôi.
Như lão Johnson thủ tướng Anh ban đầu còn chót chét Tàu chống dịch hay quá, đến khi chính bản thân lão trúng bệnh thì tức quá giãy đành đạch chửi bới, giống thù cá nhân hơn là thù cho dân tộc Anh.
Gã nào cũng chửi mắng Tàu giấu diếm về dịch không chịu chia sẻ, khiến chúng ta bất ngờ quá chống không xong để cho lây tràn lan.
Nhưng giờ đây khi các gã này đang trải qua cơn dịch, hiểu rằng mình bị Tàu dấu, nhưng chờ các chàng này chia sẻ cứu nhân loại thì lại đến phiên các chàng này cũng nín khe, chẳng có gì để chia sẻ cả.
Chẳng khác nào -->
"Tớ bị Tàu giấu diếm không chia sẻ thông tin, nên giờ đây tớ cũng giấu diếm theo cho giống như Tàu!" hahaaaa...