@
cha12 ba: merci bác về bài viết này !
Trong đổ nát bao giờ cũng còn lại những viên gạch nguyên vẹn để tái tạo lại…Trong sự lãnh đạo tồi tệ của Trump thì đâu đó cũng sót lại vài niềm tin thiết yếu để hồi phục lại những chân giá trị đã bị vùi dập và chà đạp man rợ suốt hơn 3 năm qua…Từ đó mới nhận thức đứng đắn những gì quý giá như đạo đức trường tồn…Phú quý 0 chỉ sinh lễ nghĩa, nhưng kỳ thực, lễ nghĩa tự nó đã tồn tại theo thời gian..0 có cuộc chiến nào, dù bất cứ bình diện nào, mà 0 có hy sinh, mất mát. Nhờ Trump mà cái xấu xa, đê tiện, đốn mạt nhất được lần lượt phơi bày, để người đời nhận thức chân giá trị mà đã lâu họ 0 còn lưu tâm nữa vậy ! Dân Mỹ nay có dịp suy nghĩ cặn kẽ hơn cho chính chắn về lá phiếu của mình, tại sao 0 ? Thời gian cách ly và bị hạn chế đi lại trong 4 góc tường cũng có cái hay của nó, đúng 0 ?!
-> Đây là cơ hội duy nhất để thay đổi ý thức hệ !



Và như một hình thức nào đó, để tạ lỗi đối với những người đã nằm xuống vì Covid-19 vậy!