Sau hơn 3 năm thống trị, sa thải 0 biết bao nhiêu là nhân viên, mà họ tự xin nghỉ hoặc từ chối chức vụ cũng vô số kể, và cuối cùng nước Mỹ vẫn còn hy vọng tràn trề (!): Trump vẫn chưa thể (có đủ khả năng) hiểu nỗi mình là ai, có quyền gì và 0 có quyền gì !!! Sự khác biệt giữa lộng ngôn và thực quyền vì thế mà hoàn toàn 0 hiện hữu trong đầu Trump ! Nếu biết rõ thì chắc Đệ Tam Thế Chiến đã xảy ra từ lâu…thí dụ như với Un, the little rocket man hoặc Al Chamenei, called Trump a clown …nhưng Chinese Virus lại là kẻ thù vô hình ! Đời ai biết được chữ NGỜ !
Ừ ha, Trump rất xứng đáng được lãnh giải Nobel Hòa Bình 2020, nếu…thừa nhận rằng mình …ĐẦN, Quid pro Quo! Make my day, sir ! Trump, fammi felice !
|