Quote:
Originally Posted by Lan-Anh
Đây là 1 quyết định vô cùng thông minh:
Quyết định ban đầu của ngài là : Tao là vua, chỉ có tao mới cho phép mở hay đóng zipper mà thôi, OK.
Nhưng tối hôm đó về, nguyên dàn cố vấn thì thào: Ngài chơi vậy, là tự ngài thọc huyết ngài đấy. Khỏi mơ nhiệm kỳ 2 luôn khi mà dân Mỹ chết như rạ ...
Thế là sáng hôm sau, ngài đổi nòng pháo 180º ngay.
Thôi hiểu vậy được rồi, mấy cụ cứ châm chít hoài, rồi đám cuồng Chum kiết lỵ gì đó lại nhào vô bắn lựu đạn thúi cả forum .... Em dính miểng, khổ.
|
Đưa cái xấu ra trước: để cho người dân giận dữ
Rước cái tốt về sau: Người dân sẽ quên đi những bực bội và tôn vinh ngài lên là thánh. Đó là sách của Ngài từ xưa nay vẫn dùng.
Thí dụ gần đây nhất: sẽ có vài trăm ngàn nạn nhân sẽ chết (do ai????)
Giờ đây: Nếu chỉ chết vài chục ngàn, thân nhân rất đau khổ. Nhưng mọi người sẽ tôn vinh (do công Ngài) đã cứu được...đất nước.