Thằng tàu chó nó ngủ quên trong chiến thắng! Y như bọn Bắc Việt khi bị Mỹ gài vào cưỡng chiếm cho được miền nam để khỏi phải bồi thương chiến tranh vậy, mà thằng tàu không học được kinh nghiệm đó! Từ một xứ đói nghèo đói ăn rể lá tre, đùng một cái như trúng số nên ăn mài học làm đại ca của thế giới! Chúng quên Mỹ là ai? Nơi đã đào tạo ra chờ thằng Tập, nó tưởng nó đã học hết được tất cả của Mỹ nên trở về bản chất cũ của nó là tao học hết nghề của mày rồi, tao sẽ hạ mầy để tao độc quyền!!!hahaha. Nào ngờ gậy ông đập lưng ông! Nó cũng lại quên một điều tối quan trọng trong tuyệt chiêu của xứ nó, là cẩm nang cho vay! Con nợ khi còn nhỏ thì nó sợ mình, khi chúng thành con nợ lớn, thì mình sợ ngược lại chúng! Kết luận lại những gì thằng Tập hành động nó đã lộ hết lên trên cái mặt HEO của nó rồi, chỉ vì xứ độc tài nên những kẻ dưới không dám nói lên thôi.
