Wow vậy phải nhớ ơn tonton DUMP đã đứng sau lưng ủng hộ, kêu gọi biểu tình để phản đối lệnh ở nhà ở khắp các tiểu bang nước Mỹ, gì nếu không có DUMP thúc đẩy kêu gọi người dân chống đối lệnh ở nhà và biểu tình, trong mong muốn ý nguyện của DUMP là phải chạm mốc 100,000 người chết mới là ánh sáng cuối đường hầm mà DUMP đang âm mưu "bây chết mặc bây" miễn là DUMP TOWN, các khách sạn , sân GOLT của DUMP không bị "phá sản" là được rồi. Hoan hô DUMP đã có toan tính "VĨ ĐẠI" dành cho nước Mỹ tuyệt vời của tonton DUMP lãnh đạo sáng suốt nhất nước Mỹ, chưa đến 100,000 người chết là chưa phải con đường ánh sáng cuối đường hầm của DUMP.
|