Quote:
Cái giá ông Trump phải trả để mở cửa kinh tế khá "đắt"
Trump sốt sắng mở cửa đất nước trở lại, nhưng giới chuyên gia cảnh báo hàng chục nghìn người Mỹ có thể trả giá bằng sinh mạng vì điều đó.
|
Sao kỳ vậy? Vừa mới nói tức thì là ông Trump trả giá đắt.
Ngay lập tức biến thành người Mỹ trả giá bằng sinh mạng của mình?
Vậy là người sống nhăn răng trả giá "đắt", còn người bị chết là trả giá "rẻ" hay sao ???
Chủ đề đúng phải là vầy nè -->
"Cái giá mà người Mỹ phải trả, để cho ông Trump mở cửa kinh tế, có thể khá đắt!"
Có thể đắt, chứ không phải chắc chắn là ông Trump sai. Đây là một canh bạc mà ông Trump vẫn có thể đúng như thường. Khác chăng là vốn đặt cược, thắng thì cha con ta và nhất là ông đây hốt bạc, còn thua thì chỉ riêng chúng mày trả mạng. Vài nhà lãnh đạo các quốc gia khác cũng tiến thoái lưỡng nan trong tình cảnh đó chứ chẳng phải không.
Tính toán như vầy --> Nếu đóng hoài thì kinh tế ảm đạm ông Trump có gì lợi trong đó? Mở ra họa may có cơ hội biến chuyển tình hình kinh tế tăng lên sẽ có lợi cho ổng hơn.
Còn khi mở ra nếu mà dân chết như rạ thì sao? Thì ổng hiểu ý người Mỹ quá rồi, dạn dày kinh nghiệm đối phó tình hình, cứ lôi đầu ông Pompeo ra cùng mình phụ họa chửi Tàu là xong. Tất cả đạn bắn tên bay sẽ được chui về hướng đó hết.
Sau đó đóng bớt cửa lại để chữa lửa và trấn an nhân dân rằng
"Tôi đã làm quá tốt với tình hình như vậy!". Và thế là tiếng vỗ tay dậy đất vang trời!