Quote:
Originally Posted by hoanglan22
 ngồi nhà chịu gì nổi . Tui về hưu năm rồi mới mấy tháng cũng phải tìm cái gì làm cho qua ngày , như sửa nhà cắt cỏ ,đi nhà thờ, chùa chiền làm việc thiện nguyện .Ở không thì điên đầu , đừng tưởng về hưu là sung sướng
|
Cứ coi mình sống tới 85 đi thì làm sao hưu 20 năm còn lại?
Coi ông chú 71 tuổi ổng làm gì nha:
- Dạy tiếng Việt và lịch sử Việt Nam trong chùa hay nhà thờ.
- Ghi danh học vài cua ở đại học. Tùy mình chọn cái gì mình thích. Ổng học về thống kê và hóa học cũng lấy được khoảng 36/130 credits rồi nha.
- Tự học cho rành thêm English.
- Lâu lâu ổng đi du lịch xa (về Sàì Gòn hay qua mấy nước châu Á) nếu con cháu ủng hộ tài chánh, còn không thì lái xe (vẫn còn khoái lái xe đi xa) vòng vòng mấy bang của Mỹ.
- Ổng có khiếu làm mấy sàn gỗ, nên ai mướn thì ổng đi làm (dạo này cũng ít đi rồi); chứ ổng không thích làm thiện nguyện (mỗi người 1 ý).
- Ổng chỉ cầu trời cho ổng khi tới "số" thì cứ lăn đùng ra chứ đừng có bệnh tật gì (ai mà không muốn vậy nhỉ).
- Thấy ổng gần 72 rồi mà vẫn còn sung lắm, bận rộn tối ngày, chẳng khác gì Mr. President; nên xúi ổng ra tranh cử làm Senator coi sao.